Kết quả ấy là điều hiển nhiên.

Những linh hồn không cấp tiến – Những linh hồn ban sơ – quan sát điều tương tự. Họ chỉ đơn giản là không quan tâm.

Những linh hồn ban sơ không sẵn sàng để chơi “Người có được chiếc búa lớn nhất sẽ thắng”. Những linh hồn ban sơ không chơi gì khác. Một cách tình cờ, đây là trò chơi mở rộng của nam giới. Rất ít những người phụ nữ sẵn sàng để chơi trò chơi: Gây tổn thương bằng những chiếc búa. Họ chơi một trò chơi mới. Họ nói rằng: “Nếu như tôi có một cái búa, Tôi sẽ dùng cái búa để tạo nên công lý, tôi sẽ dùng cái búa để tạo nên tự do, tôi sẽ dùng cái búa để tạo nên tình yêu giữa những người anh chị em, trên toàn bộ vùng đất này”.

Có phải Người đang nói rằng phụ nữ tiến hóa hơn đàn ông?

Ta không đưa ra bất kỳ sự phán xét theo một hướng nào cả. Ta đơn giản là quan sát.

Con nhìn xem, sự thật – giống như quy luật tự nhiên – là có thể nhìn thấy được.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Giờ đây, bất kỳ luật lệ nào không phải là quy luật tự nhiên thì đều không thể được nhìn thấy và nó sẽ phải được giải thích. Con đã được bảo rằng tạo sao nó được sinh ra vì lợi ích của con. Nó phải được trưng ra trước mặt con. Đó là một công việc không hề dễ dàng bởi vì nếu một điều được sinh ra vì lợi ích của con thì nó thật hiển nhiên.

Chỉ những điều không bày ra trước mắt mới cần đến lời giải thích.

Thật bất thường để một ai đó có thể thuyết phục được những người khác về một điều không rõ ràng. Bởi vì mục đích này nên các con đã phát minh những chính trị gia.

Và cả các giáo sĩ nữa.

Những nhà khoa học không nói nhiều. Họ không hay tán dóc. Họ không cần phải làm thế. Nếu họ làm một cuộc thí nghiệm và khi thật sự thành công, họ đơn giản công bố thành quả mà họ đã đạt được. Kết quả nói lên chính nó. Vì thế nên những nhà khoa học luôn giữ im lặng, không rườm rà. Điều đó là không cần thiết. Xa hơn nữa, nếu họ cố gắng và thất bại thì họ chẳng có gì để nói cả.

Không giống như những chính trị gia. Thậm chí khi thất bại, họ lại nói. Sự thật là đôi khi thất bại càng nhiều thì họ nói càng hăng. Điều đúng đắn tương tự với tôn giáo. Thất bại càng nhiều, họ nói càng hăng.

Để Ta nói với con điều này.

Sự thật và Thượng Đế được tìm thấy ở cùng một nơi: Trong sự tĩnh lặng.

Khi con đã tìm thấy Thượng Đế, và khi con đã tìm ra sự thật, không cần thiết để nói về điều đó. Điều đó là hiển nhiên. Nếu con đang nói thật nhiều về Thượng Đế thì đấy là bởi vì con vẫn đang tìm kiếm. Không sao. Mọi thứ đều ổn. Chỉ cần nhận biết nơi mà con đang đứng.

Nhưng các vị thầy suốt ngày nói về Thượng Đế. Đó cũng là tất cả những gì mà chúng ta nói đến trong quyển sách này.

Con dạy những gì con chọn để học. Và phải rồi, quyển sách này nói về Ta, cũng như là cuộc sống để khiến cho quyển sách này phản ánh đúng hiện thực rằng con đang tìm kiếm Thượng Đế.

Đúng vậy.

Trả lời