Câu chuyện nói rằng những người Sirian là cha của những bọc trứng ấy dường như không hoàn toàn tương quan với những ghi chép của người Sumer, ít nhất là ở trong những câu chuyện mà Zecharia Sitchin đã tiết lộ, cho đến khi bạn nhìn vào một chuỗi các sự kiện mà dường như Sitchin không thể hiểu nổi. Enlil – Người đầu tiên đến Trái Đất và là ông chủ ở miền nam Châu Phi không hạ cánh trên mặt đất khi anh ta đến hành tinh này. Enlil hạ cánh xuống mặt nước. Tại sao anh ta lại hạ cánh xuống nước? Bởi vì đó là nơi mà cá heo và cá voi từng tồn tại. Cá heo và cá voi là những sinh vật có ý thức cao nhất trên hành tinh này, và giờ thì vẫn vậy. Nói một cách đơn giản thì Enlil phải tiến vào lòng đại dương để được phép sống và khai thác những mỏ vàng trên Trái Đất. Tại sao? Bởi vì hành tinh này thuộc về cá heo và cá voi. Và theo luật của thiên hà, phải có được sự cho phép trước khi một chủng tộc ngoài hành tinh có tiến vào một hệ thống ý thức khác trong thiên hà. Theo ghi chép của người Sumer, Enlil đã ở cùng cá heo và cá voi trong một thời gian rất dài, và cuối cùng khi quyết định tiến lên đất liền, anh ta xuất hiện với hình hài nửa người nửa cá!. Điều này đã được mô tả trong các ghi chép của người Sumer.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Enlil

Bạn thấy đấy, hành tinh thứ ba trong hệ Sirius B mà một số người gọi là Oceana tình cờ được biết đến như là quê hương của cá heo và cá voi. Peter Shenstone, nhà lãnh đạo phong trào cá heo ở Úc, đã viết một cuốn sách kỳ lạ: Huyền thoại về cá heo vàng, quê hương của cá heo và mô tả chính xác về cách những sinh vật này tiến về Trái Đất. Hầu như toàn bộ hành tinh được bao phủ bởi nước; Chỉ có 1 hòn đảo có kích thước bằng Australia và 1 hòn đảo khác có kích thước bằng California, và đó là tất cả. Trên 2 vùng đất ấy cũng có người ở, nhưng không nhiều lắm. Phần còn lại của hành tinh, sống hoàn toàn dưới nước, là những sinh vật đại dương. Có mối liên hệ đặc biệt giữa loài người và sinh vật đại dương. Vì vậy khi Enlil (Người Nefilim) đến đây, việc đầu tiên mà anh ấy làm là kết nối với cá heo (Người Siria) để nhận lấy phước lành từ họ. Sau đó, Enlil tiến lên đất liền và bắt đầu quá trình hình thành nên một chủng tộc mới.

Trả lời