Nếu Người vui lòng.

Ở Hoa Kỳ, các con không dạy những đứa trẻ mọi điều về quyết định thả bom nguyên tử lên 2 thành phố của Nhật Bản, giết hại và tàn sát hơn 100,000 người. Hơn thế, các con còn trao cho chúng bộ mặt mà các con muốn chúng nhìn thấy.

Khi một nỗ lực nhằm cân bằng góc nhìn này với góc nhìn khác – Trong trường hợp này, Nhật Bản – Các con điên cuồng và nhảy dựng đứng lên yêu cầu trường học không được dù chỉ trong ý nghĩ tạo nên một cơ sở dữ liệu để đánh giá rằng đây là sự kiện lịch sử quan trọng cần phải được nhìn nhận một cách khách quan. Các con chưa bao giờ dạy lịch sử cả, mà chỉ có chính trị mà thôi.

Lịch sử là phải chính xác, và đầy đủ, giải thích đúng những điều đã thật sự xảy ra. Chính trị thì không bao giờ đề cập tới những điều đã thật sự xảy ra. Chính trị luôn đứng ở một góc nhìn về toàn cảnh.

Lịch sử vén màn bí mật, chính trị thì điều chỉnh. Lịch sử không che đậy, nói lên mọi điều. Chính trị thì giấu diếm, chỉ nói ở một góc nhìn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chính trị gia ghét sự thật lịch sử được viết ra. Và lịch sử, được viết bởi sự thật, lại không nói tốt về những chính trị gia. Các con mặc vào Đế Chế những Trang Phục Mới, để những đứa trẻ cuối cùng sẽ nhìn thấy được điều đúng đắn trong các con. Bằng tư duy phản biện, những đứa trẻ nhìn vào lịch sử và nói rằng: “Bằng cách nào mà cha mẹ và người lớn lại có thể lừa dối chúng cơ chứ?” Các con không thể dung thứ cho điều đó. Các con không muốn tụi nhỏ nhìn thấy được bộ mặt thật cơ bản nhất. Các con muốn chúng nhìn thấy bộ mặt mà các con đã mặc lên chúng.

Con nghĩ là Người đã phóng đại mọi thứ rồi. Con nghĩ rằng cuộc tranh luận này đã đi hơi xa.

Thật sao? Hầu hết mọi người trong xã hội này thậm chí còn không muốn những đứa trẻ nhận biết được những bộ mặt thật cơ bản nhất của cuộc sống. Mọi người sử dụng chuối khi trường học chỉ đơn giản bắt đầu giảng dạy cho trẻ em về những chức năng của cơ thể con người. Các con không nói cho những đứa trẻ cách mà

AIDS truyền nhiễm, hoặc làm cách nào mà nó không thể truyền nhiễm. Mọi thứ chỉ thật sự tốt đẹp khi các con đơn giản là cho chúng xem bộ mặt thật, và hãy để những đứa trẻ đưa ra quyết định của riêng chúng chứ không phải dựa trên cuộc sống của các con.

Trẻ em chưa sẵn sàng để quyết định. Chúng phải nhận được chỉ dẫn đúng đắn. Người đã nhìn thấy thế giới sau này chưa?

Đó là cách mà các các con đã chỉ dẫn những đứa trẻ trong quá khứ.

Không, đó là cách mà chúng con đã chỉ dạy sai. Nếu thế giới có hình dạng tối tăm như ngày hôm nay – Thì đó không phải bởi vì chúng con đã cố gắng dạy bảo những đứa trẻ về giá trị lâu đời, mà bởi vì chúng con đã cho phép chúng nhận được sự dạy dỗ bởi những thứ “Nanh độc mới” này!

Con thật sự tin vào điều đó, đúng không?

Đúng. Con thật sự tin vào điều đó! Nếu chúng con giữ cho những đứa trẻ ở trong giới hạn và không nuôi dưỡng trong đầu chúng tất cả “Tư duy phản biện” rác rưởi này thì ngày nay thế giới đã khá hơn rất nhiều. Nếu như chúng con ném những chương trình như “Giáo dục giới tính” ra khỏi lớp học và trong nhà thì đã không phải nhìn những thanh thiếu niên phải sinh ra những đứa bé và trở thành bà mẹ đơn thân 17 tuổi phải chạy tán loạn để xin trợ cấp. Nếu như chúng con giữ cho những đứa trẻ sống một cuộc đời dựa trên chuẩn mực đạo đức hơn là để chúng bỏ nhà đi để tạo nên dấu ấn của riêng chúng thì đất nước sẽ trở nên hùng cường và trở lại vị thế như trước đây.

Ta có thể nhìn thấy điều đó.

Và một điều nữa. Đừng có đứng ở đây và nói rằng chúng con hãy tự nhìn nhận bản thân là “Sai” bởi những điều đã làm tại Hiroshima và Nagasaki. Chúng con đã kết thúc chiến tranh, bởi lòng nhân từ của Thượng Đế. Chúng con đã cứu vớt hàng ngàn sự sống. Đứng về cả 2 phía. Đó là cái giá phải trả cho chiến tranh. Không ai thích quyết định này cả, nhưng nó phải được thực hiện.

Ta cũng có thể nhận thấy điều đó.

Trả lời