OK. Con đã sẵn sàng để bước tiếp. Người đã hứa là sẽ thảo luận về khía cạnh lớn hơn cuộc sống trên Trái Đất, và từ khi Người đưa ra bình luận về cuộc sống ở Hoa Kỳ, con đã thật sự muốn chúng ta đi sâu hơn vào chủ đề này.

Đúng. Ta muốn Quyển 2 này sẽ đề cập nhiều hơn về những vấn đề mà hành tinh của các con đang phải đối mặt. Và không có vấn đề tối quan trọng hơn là sự giáo dục đến với những thế hệ tiếp theo.

Chúng con đã không làm điều đó tốt lắm… Và con hiểu tại sao Người đặt vấn đề đó lên trên hết.

Dĩ nhiên. Mọi thứ đều là tương đối. Mối liên hệ tới những điều mà các con nói rằng các con đang cố gắng thực hiện. Không, các con đang không thực hiện nó thật sự tốt. Mọi điều mà Ta đang nói ở đây phải được đặt trong bối cảnh mà Ta chưa từng đưa ra bất kỳ phán xét “Đúng” hay “Sai”, “Lành” hay “Dữ”. Ta chỉ đơn giản là quan sát sự ảnh hưởng có liên quan đến những điều mà các con nói rằng các con đang cố gắng thực hiện.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Con hiểu.

Nhưng khi thời khắc đến – thậm chí trước khi cuộc hội thoại này được kết thúc – thì con sẽ buộc tội Ta là kẻ phán xét.

Con sẽ không bao giờ buộc tội Người như vậy. Con biết nhiều hơn thế.

“Biết nhiều hơn” không dừng việc nhân loại luôn gọi Ta là Vị Chúa Tể phán xét trong quá khứ.

Tuyệt, nhưng nó sẽ ngăn được con.

Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Người đã muốn nói về chủ đề giáo dục.

Đúng vậy. Ta quan sát được rằng hầu hết các con đều có sự nhầm lẫn về ý nghĩa, mục đích và chức năng của giáo dục.

Đó là lời tuyên bố gây ảnh hưởng rất lớn, và con cần Người giải thích rõ hơn một chút.

Hầu hết nhân loại đều quyết định rằng ý nghĩa và mục đích cũng như chức năng của giáo dục là để truyền đạt kiến thức, là để một ai đó dạy dỗ và trao kiến thức cho người khác. Đó là kiến thức tích lũy được của một gia đình, bộ lạc, cộng đồng, quốc gia, thế giới cụ thể.

Giáo dục thật ra rất ít có mối liên quan đến kiến thức.

Ồ! Người làm con rối lên rồi.

Rõ ràng là vậy.

Vậy thì điều gì phải được truyền dạy?

Sự thông thái.

Sự thông thái?

Đúng.

OK. Con bỏ cuộc. Còn gì khác nữa?

Sự thông thái là ứng dụng của kiến thức.

Vì thế, chúng con không nên cố gắng để truyền dạy cho con cháu kiến thức? Chúng con nên cố gắng để trao cho chúng nhiều hơn sự thông thái?

Đầu tiên, đừng “Cố” làm bất kỳ điều gì. Chỉ đơn giản là thực hiện thôi. Thứ hai, đừng bỏ qua kiến thức như là ân huệ của sự thông thái. Điều đó sẽ hủy hoại mọi thứ. Theo một chiều hướng khác, đừng bỏ qua sự thông thái như là một ân huệ của kiến thức. Nó cũng sẽ hủy hoại mọi điều. Nó sẽ giết chết nền giáo dục. Trên hành tinh của con, mọi người đang phá hủy nền giáo dục.

Trả lời