Chúng ta đã đi khá xa rồi. Bắt đầu bằng việc nói về Thời gian và kết thúc câu chuyện bằng những tổ chức tôn giáo.

Đúng vậy. Đó là khi con nói chuyện với Thượng Đế. Thật khó để giới hạn các chủ đề.

Hãy để con tổng hợp hợp lại những điểm mà Người đã đề cập trong Chương 3:

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

  • Không có thời gian nhưng có thời gian này; không có khoảnh khắc nhưng có khoảnh khắc này.
  • Thời gian là không liên tục. Nó là một phần của Thuyết Tương Đối tồn tại theo mô hình “Lên và xuống”, với “Khoảnh khắc” hay “Sự kiện” nằm chồng lên nhau, xảy ra hay bắt đầu tại cùng một “Thời điểm”.
  • Chúng ta liên tục du hành trong những cõi giới của thời gian, vô thời gian, toàn thời gian, và chúng thường xuất hiện bên trong những giấc mơ. “Deja vu” là một con đường để ý thức về điều đó.
  • Chưa bao giờ tồn tại thời gian nếu chúng ta không hiện hữu ở đây.
  • Khái niệm “Tuổi” liên quan đến việc linh hồn sẵn sàng tiến đến một mức độ tỉnh thức cao hơn chứ không phải là thời gian tồn tại lâu bao nhiêu.
  • Không có quỷ dữ.
  • Chúng ta Hoàn hảo như chúng ta vốn là.
  • “Sai” là một khái niệm được xây dựng ở trong tâm trí, dựa trên Trải Nghiệm Tương Đối.
  • Chúng ta tạo nên những điều luật, thay đổi cho phù hợp với Hiện Tại để chúng hoàn hảo nhất có thể. Nên vậy, phải vậy, nếu chúng ta là chủng loài tiến hóa
  • Hitler đã đặt chân lên Thiên Đàng(!)
  • Mọi điều xảy đến đều là Ý của Thượng Đế – tất cả. Nó không chỉ bao gồm bão tố, lốc xoáy, động đất mà cả Hitler nữa. Bí mật của sự thấu hiểu là biết được mục đích đằng sau mọi biến cố hay sự kiện.
  • Không có “Sự trừng phạt” sau khi chết, và tất cả hậu quả hiện hữu chỉ ở trong Trải Nghiệm Tương Đối, không nằm trong cõi giới của Sự Tuyệt Đối.
  • Thuyết thần học của loài người thật điên rồ khi cố gắng giải thích một Vị Chúa Tể điên khùng không hề tồn tại.
  • Thuyết thần học của loài người chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta chấp nhận một Vị Thần trong trí tưởng tượng.

Người thấy sao? Một lời tóm tắt hoàn hảo khác phải không?

Xuất sắc.

Tuyệt. Bởi vì bây giờ đây, con có cả triệu câu hỏi. Như lời xác nhận thứ 10 và 11, con muốn làm rõ hơn nữa điều này: Tại sao Hitler lại đặt chân lên Thiên Đàng? (Con biết là Người đã cố gắng giải thích, nhưng bằng một cách nào đó con lại mong đợi nhiều hơn). Và mục đích đằng sau mọi biến cố và sự kiện là gì? Mục đích sâu xa hơn có liên quan đến Hitler và những gã lưu manh khác là sao?

Bắt đầu bằng Mục đích trước.

Tất cả những biến cố, tất cả những trải nghiệm, có mục đích của riêng chúng tạo nên những cơ hội. Biến Cố và Trải Nghiệm là cơ hội. Không hơn, không kém.

Sẽ là một sai lầm nếu phán xét những điều đó như là “Tay sai của quỷ”, “Sự trừng phạt đến từ Thượng Đế”, “Món quà của Thiên Đàng” hay bất kỳ thứ gì khác. Chúng đơn giản là Biến Cố và Trải Nghiệm.

Đó là những gì các con nên nghĩ về chúng, phản hồi lại chúng, và mang đến cho chúng một ý nghĩa nào đó.

Biến Cố và Trải Nghiệm là những cơ hội được hấp dẫn bởi các con – được tạo nên bởi cá nhân hay tạo thể, có ý thức sâu sắc. Ý thức tạo nên trải nghiệm. Con đang cố gắng nâng cao ý thức mình hơn nữa. Con thu hút những cơ hội tới với bản thân để sử dụng nó như một công cụ của sự sáng tạo và trải nghiệm Người Mà Con Đang Hiện Hữu. Người mà con đang hiện hữu là trạng thái ý thức cao hơn trạng thái mà con đang phơi bày bên ngoài.

Trả lời