Cuộc trò chuyện này dường như khá xa lạ đối với con. Con chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc chuyện trò cùng Thượng Đế khi mà Thượng Đế sẽ bắt đầu gợi ý về những hành động trong chính trị. Ý con là. thật sự như vậy. Làm sao mà con có thể thuyết phục mọi người rằng Thượng Đế chính là Người gợi ý nên các khoản thuế!

Ta nhìn thấy rằng con vẫn luôn khăng khăng chỉ nhìn vào đó như một “Khoản thuế” nhưng Ta hiểu bởi vì khái niệm đơn giản chỉ là đề nghị chia sẻ 10% sự giàu có dường như là một khái niệm khá xa lạ với con. Tại sao con vẫn cứ xem nó thật khó để tin rằng Ta sẽ có ý tưởng để hiện thực hóa điều đó?

Con từng nghĩ rằng Thượng Đế là không phán xét, không có ý kiến riêng, không quan tâm đến những kiểu vấn đề như vậy.

Chờ một lát, hãy thẳng thắn nhé. Trong cuộc trò chuyện lần trước – Con gọi đó là Quyển 1 – Ta đã trả lời tất cả những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi về điều gì khiến các mối quan hệ được hoạt động, những câu hỏi về quyền sinh nhai, những câu hỏi về chế độ ăn uống. Có gì khác biệt so với những vấn đề trên?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Con không biết. Nó dường như là khá khác biệt. Ý con là: Người có thật sự có một góc nhìn riêng về chính trị? Người có phải là một tấm bài chiến thuật của Đảng Cộng Hòa? Sự thật nào đang đến trong Quyển 2? Thượng Đế là một Đảng viên Đảng Cộng Hòa?

Xa hơn nữa nếu con gán cho Ta là một Đảng viên Đảng Dân Chủ. Một Thượng Đế đúng nghĩa!

Thật dễ thương. Không. Xa hơn nữa, người thuộc phần trung lập.

Ta là kẻ trung lập. Ta chẳng có một quan điểm chính trị nào hết.

Giống như là Bill Clinton.

Ồ! Tuyệt! Giờ thì con thật dễ thương! Ta thật sự hóm hỉnh, đúng không?

Con đoán là mình chưa bao giờ mong chờ Thượng Đế là một đấng khôi hài hay là một chính trị gia.

Hay cái gì đó mang tính con người?

Hãy để Ta đặt vào quyển sách này và Quyển 1 một lần nữa bối cảnh của sự thật.

Ta không có bất kỳ sự ưu tiên nào trong các vấn đề mà con tạo dựng nên trong cuộc sống. Khát khao cháy bỏng duy nhất của Ta là con trải nghiệm chính bản thân mình một cách trọn vẹn như là một sự hiện hữu thật sự sáng tạo để con có thể nhận biết Người Mà Con Thật Sự Là.

Tuyệt. Con hiểu điều đó. Càng xa, càng tốt.

Tất cả câu hỏi mà Ta đã trả lời ở đây và những gì mà Ta đã giải đáp trong Quyển 1 đã được lắng nghe và hồi đáp trong bối cảnh mà con – Như một chủ thể sáng tạo nói rằng con đang nỗ lực để hành động. Ví dụ như trong Quyển 1, con đã hỏi Ta rất nhiều những câu hỏi về cách thức khiến các mối quan hệ có thể hoạt động. Con có nhớ không?

Có, dĩ nhiên rồi.

Con có tìm thấy trong những câu trả lời của Ta có bất kỳ vấn đề gì không? Con có tìm thấy sự khó khăn nào trong việc tin tưởng rằng Ta sẽ có một quan điểm riêng trong vấn đề đó?

Con chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Con chỉ đọc những câu trả lời.

Hãy nhìn xem! Ta đã đặt câu trả lời của Ta bên trong bối cảnh câu hỏi của con. Đó là trao tặng cho con khát khao để trở thành hoặc thực hiện một điều gì đó, con đường nào đi tới điều đó? Và Ta đã chỉ cho con những con đường.

Đúng như vậy.

Và Ta cũng đang thực hiện điều tương tự ngay bây giờ.

Chỉ là… Con không hiểu… Thật khó hơn nhiều để tin Thượng Đế sẽ nói những điều này hơn là tin vào những điều Thượng Đế đã nói trước đây.

Trả lời