Mỗi quốc gia sẽ giữ lực lượng gìn giữ hòa bình nội bộ của riêng đất nước họ, nhưng tất cả quân đội quốc gia sẽ phải được giải tán – chính xác như những gì mà các bang riêng lẻ đã từng giải tán quân đội và các hạm đội để tạo điều kiện cho lực lượng gìn giữ hòa bình liên bang phục vụ cho cả liên bang mà giờ đây các con gọi là một quốc gia thống nhất.

Các quốc gia vẫn sẽ được bảo lưu quyền thành lập một quân đội riêng khi có biến, cũng giống như mỗi bang đều có quyền tạo lập hiến pháp riêng để gìn giữ và quân đội bang có quyền được hoạt động.

Và cũng giống như các bang của các con hiện giờ – Mỗi quốc gia trong 160 nước sẽ có quyền được ly khai khỏi khối thống nhất chung dựa vào số lượng phiếu bầu từ người dân.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Vậy thì khối thống nhất đó sẽ tạo nên những giá trị gì?

  1. Sẽ là dấu chấm hết cho những cuộc chiến giữa các quốc gia và những cuộc chiến đẫm máu để giải quyết xung đột.
  2. Sẽ là cái kết cho tình cảnh đói nghèo, những cái chết bởi đói khát, và sự bóc lột nặng nề con người cùng nguồn tài nguyên bởi những người có quyền lực.
  3. Sẽ không còn nữa sự hủy hoại khí hậu trên Trái Đất.
  4. Một cuộc giải thoát khỏi những vướng mắc không bao giờ có hồi kết về sự to lớn hơn, tốt hơn hay nhiều hơn.
  5. Một cơ hội – Bình đẳng thật sự – cho tất cả mọi người để hướng đến sự biểu hiện ở tầng cao nhất của Bản thể.
  6. Một dấu chấm hết cho tất cả sự giới hạn và phân biệt đối xử vốn đã giữ con người thụt lùi – cả ở trong nhà, nơi làm việc, hệ thống chính trị hoặc những mối quan hệ tình dục cá nhân.

Thế giới mới của Người sẽ yêu cầu phân phối lại tài sản chứ?

Sẽ không có bất kỳ sự yêu cầu nào. Bằng tấm lòng tình nguyện, sẽ tạo nên một sự phân phối lại nguồn tài nguyên. Tất cả mọi người sẽ được hưởng một nền giáo dục thật sự. Tất cả mọi người sẽ được đề nghị cơ hội mở để sử dụng giáo dục tại nơi làm việc – theo đuổi sự nghiệp vốn mang đến niềm vui cho họ.

Tất cả mọi người sẽ được đảm bảo truy cập vào hệ thống chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào cần đến.

Tất cả mọi người sẽ được đảm bảo rằng họ không phải bị bỏ đói đến chết hay phải sống mà không đủ quần áo mặc hoặc nơi trú ẩn đủ đầy.

Tất cả mọi người sẽ được thừa nhận những phẩm giá cơ bản của cuộc sống, vì thế nên sự sinh tồn sẽ không bao giờ trở thành vấn đề nữa. Mọi sự thoải mái đơn giản nhất và phẩm giá cơ bản sẽ được cung cấp đầy đủ tới mọi người.

Thậm chí rằng họ không làm bất kỳ điều gì để nhận lấy những điều đó?

Ý nghĩ của con cho rằng những điều này cần phải được kiếm tìm cũng giống ý nghĩ rằng con phải tìm được con đường lên thiên đàng. Con không để nào kiếm được đường đến vương quốc của Thượng Đế và con không phải làm vậy bởi vì  con đã ở đó sẵn rồi. Đó là một điều mà con không thể đồng ý bởi vì đó là điều mà con không thể cho đi. Khi mà con học được cách cho đi vô điều kiện (Còn được nói rằng: Tình yêu vô điều kiện) thì con sẽ học được cách nhận lấy vô điều kiện.

Cuộc sống này đã được tạo dựng nên như một phương tiện để thông qua đó con có thể cho phép chính mình trải nghiệm những điều mà con mong muốn.

Hãy thử bọc lại bản thân quanh ý nghĩ này: Con người có quyền được sinh tồn trong điều kiện căn bản. Thậm chí họ không làm bất kỳ điều gì cả. Thậm chí rằng họ chẳng đóng góp một điều gì. Tồn tại trong sự ngay thẳng là một quyền căn bản của đời sống. Ta đã trao cho các con đủ lượng tài nguyên để có thể đảm bảo điều đó tới mọi người. Tất cả những gì mà các con phải làm là chia sẻ.

Nhưng rồi điều gì sẽ ngăn con người thoát khỏi sự lãng phí cuộc đời của họ, đi dạo xung quanh và thu nhặt “chiến lợi phẩm”?

Trả lời