Đúng. Con phải học cách sống bên trong sự mâu thuẫn. Và con phải thấu hiểu được sự thật vĩ đại nhất: Không có vật chất.

Không có vật chất?

Ta sẽ giải thích điều đó trong Quyển 3.

Tuyệt… OK. Nhưng con không thích phải đợi quá lâu để biết được điều này.

Có rất nhiều thứ ở đây để con có thể lĩnh hội. Hãy trao cho chính bản thân một chút thời gian. Trao cho bản thân một chút không gian.

Chúng ta có thể không rời khỏi chủ đề này được không? Con cảm thấy rằng Người đang rời đi. Người luôn mở lời như vậy khi Người đã sẵn sàng để bỏ đi. Con muốn được nói về một vài điều khác. Ví dụ như là những sinh vật ngoài hành tinh – có tồn tại những thứ kiểu như vậy không?

Thật ra thì chúng ta cũng sẽ khám phá điều đó trong Quyển 3.

Làm ơn, hãy cho con một dấu vết, một cái liếc thoáng qua.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Con muốn biết được rằng có những sinh vật thông minh ở đâu đó ngoài vũ trụ?

Dĩ nhiên rồi. Họ có ban sơ như chúng con?

Một vài nơi còn ban sơ hơn, một vài nơi thì không ban sơ bằng. Và một số nơi thì tiến bộ vượt trội.

Đã bao giờ chúng con được viếng thăm bởi những kiểu sinh vật như vậy?

Có. Rất nhiều lần rồi.

Với mục đích gì?

Để thăm dò. Trong một vài trường hợp còn nhẹ nhàng trợ giúp.

Họ trợ giúp như thế nào?

Ồ! Họ đang gấp rút trong giai đoạn hiện nay và sau đó nữa. Ví dụ như, con ý thức được rằng công nghệ trên Trái Đất đã phát triển vượt bậc trong 75 năm qua, vượt cả toàn bộ lịch sử nhân loại trước đó.

Đúng như vậy.

Con có tưởng tượng được rằng mọi thứ từ máy quét CAT cho đến những con chip máy tính được cài vào cơ thể để điều hòa nhịp tim đều đến từ tâm trí của con người?

Uhmmmm… Có!

Vậy thì tại sao con người đã không nghĩ được tất cả những điều đó từ hàng ngàn năm về trước?

Con không biết. Công nghệ đã chưa đủ khả năng. Con đoán vật. Ý con là một thứ dẫn dắt đến những thứ khác. Nhưng từ thuở ban đầu, công nghệ chưa có ở đó cho tới đúng thời điểm. Đó là một phần trong tiến trình của sự tiến hóa.

Con không cảm thấy lạ là cả tỷ năm trong tiến trình tiến hóa của nhân loại, đột nhiên ở nơi nào đó khoảng vòng 75 đến 100 có một “Sự bùng nổ về hiểu biết” vô cùng lớn”?

Con không nhận ra rằng rất nhiều người trên hành tinh này được nhìn thấy quá trình phát từ Ra-đi-ô đến Ra-đa rồi đến máy trị liệu chỉ trong vòng đời của họ?

Con không thấy được những gì đã xảy ra đại diện cho một bước nhảy lượng tử? Một bước nhảy diệu kỳ như vậy có phủ nhận bất kỳ suy nghĩ lo-gic trong con không?

Người đang nói gì cơ?

Ta đang nói rằng, hãy xem xét đến khả năng mà các con nhận được sự giúp đỡ.

Trả lời