Con vừa nhận ra rằng Người đang phẫn nộ. Thượng Đế không bao giờ trở nên phẫn nộ. Điều này chứng minh rằng Người không phải là Thượng Đế.

Thượng Đế là mọi điều và Thượng Đế trở thành mọi điều. Không có gì mà Thượng Đế không phải và cùng với tất cả những điều đó, Thượng Đế đang tự trải nghiệm chính Người. Thượng Đế đang trải nghiệm bên trong và thông qua con. Đó là sự phẫn nộ ở bên trong mà con đang cảm thấy.

Người đã đúng. Bởi vì con đồng ý với tất cả những gì mà Người đã nói.

Nhận biết tất cả những ý nghĩ mà Ta đang gửi đến và con đang nhận lấy thông qua sự sàng lọc trải nghiệm sự thật của riêng con, của sự thấu hiểu, những quyết định cũng như lựa chọn và cả sự xác nhận Người Mà Con Thật Sự Là và Người Mà Con Chọn Để Trở Thành. Không còn con đường nào khác mà con có thể tiếp nhận điều đó. Không còn con đường nào khác con bạn nên đi.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chúng ta lại có vấn đề mới. Có phải Người đang nói rằng không có bất kỳ ý tưởng hay cảm xúc nào của Người trong cuộc hội thoại này có thể sai? Có phải Người đang nói với con rằng toàn bộ trải nghiệm trong cuộc trò chuyện của con với Người không gì hơn chỉ là một điều?

Xem xét đến khả năng Ta đang mang đến cho con ý nghĩ và cảm xúc về một điều (Con cho rằng những điều đó đến từ đâu?); Ta đang cùng con tạo nên những trải nghiệm của con; Ta là một phần của những quyết định, lựa chọn và tuyên bố của con. Xem xét đến khả năng rằng Ta đã chọn con, cùng với rất nhiều những con người khác trở thành thông điệp của Ta trước khi quyển sách này ra đời.

Thật khó để con tin vào điều đó.

Đúng, chúng ta hãy cùng quay trở lại Quyển 1. Ta sẽ trò chuyện cùng với thế giới này và Ta sẽ làm vậy, bằng những con người thật sự, thông qua những vị thầy và thông điệp từ Ta. Và trong quyển sách này, Ta sẽ nói với thế giới về kinh tế, chính trị, xã hội, hệ thống tôn giáo và sơ khai. Ta quan sát thấy rằng con mang trong mình sự cao ngạo của đám đông để nghĩ rằng họ là tuyệt nhất. Ta nhận thấy rằng hầu hết trong số các con đang đấu tranh để chống lại bất kỳ sự thay đổi hay cải tiến nào để chúng biến đi mãi mãi – Không cần bận tâm đến cả những người có thể giúp họ.

Người là Thượng Đế. Nếu Người không muốn con đường mà họ đang đi thì tại sao Người không thay đổi chúng?

Như những gì mà Ta đã giải thích trước đó, quyết định của Ta từ thuở ban sơ là trao cho con người sự tự do để kiến tạo nên sự sống của họ – và cả chính con người họ nữa – trở thành con người mà họ mong muốn. Con không thể nhận biết chính mình như một Đáng Tạo Hóa nếu Ta nói cho con biết phải tạo nên điều gì, làm sao tạo ra nó, để rồi bắt buộc, yêu cầu con thực hiện. Nếu làm vậy thì mục đích của Ta sẽ thất bại.

Nhưng giờ đây, chúng ta hãy cùng lưu ý về những gì đã được tạo nên trên hành tinh này, và hãy chú ý nếu như nó không khiến con có đôi chút phẫn uất. Hãy cùng nhìn vào 4 trang giấy trong một quyển nhật báo phổ biến trên hành tinh của con.

Hãy nhặt một tờ báo của ngày hôm nay.

OK. Thứ 7, ngày 9/4/1994 và con đang nhìn vào ký sự San Francisco.

Tuyệt. Hãy mở bất kỳ trang nào.

Được thôi. Đây là trang A – 7.

Tốt. Con nhìn thấy gì trong đó?

Tiêu đề ghi là: CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN THẢO LUẬN VỀ NHỮNG QUYỀN TRONG LAO ĐỘNG.

Trả lời