Con cảm thấy thật rối bời. Chúng ta có thể quay trở lại một lát được không? Dường như có vài dữ liệu bị nhầm lẫn. Con cảm thấy như Người từng nói rằng đôi khi sự giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác là để họ tự mình tĩnh lặng suy ngẫm. Và rồi con cảm thấy như Người nói rằng không bao giờ chần chứ trong việc giúp đỡ người khác nếu con nhìn thấy người đó cần sự giúp đỡ. Hai lời tuyên bố này hình như mâu thuẫn với nhau.

Hãy để Ta làm sáng tỏ ý nghĩ trong con.

Không bao giờ đưa ra đề nghị giúp đỡ khi không được ủy quyền. Không bao giờ cố gắng nài nỉ để đưa ra đề nghị giúp đỡ khi mà con nghĩ là nó cần thiết. Hãy để người đó nhận biết được tất cả sự giúp đỡ nếu con phải trao đi – rồi lắng nghe những điều mà họ muốn, nhìn thấy những điều mà họ sẵn sàng để đón nhận.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Đưa ra đề nghị giúp đỡ dựa trên mong muốn. Những người đó thường sẽ nói ra hoặc biểu hiện thông qua hành vi rằng họ muốn được ở một mình. Cho dù nghĩ rằng con sẽ ban đi sự giúp đỡ thì hãy xem việc để họ ngồi tĩnh lặng một mình có thể là Món Quà Cao Quý Nhất mà con có thể trao đi.

Nếu như ở một thời điểm sau này, có điều gì đó khởi sinh từ sự mong ước hoặc khao khát, con sẽ được thông báo rằng chính con sẽ là người cho đi. Nếu điều đó xảy ra thì Hãy giúp đỡ họ.

Đừng cố gắng cho đi bất kỳ điều gì khi không nhận được sự ủy quyền. Nếu không có sự ủy quyền thì mọi thứ không thể phát triển theo hướng tự nhiên được.

Sự thật thì sẽ luôn có cách để giúp đỡ những người xung quanh bằng việc trao quyền hành đến họ.

Thờ ơ với tình cảnh của người khác – Những người thật sự đang kiếm tìm sự giúp đỡ từ con không phải là một câu trả lời, chỉ bẽn lẽn nhúng tay vào không có tác dụng gì cả bằng việc thật nhiệt tình. Khi trở nên có ý thức cao hơn thì con sẽ không cố tình bỏ qua những tình cảnh mà anh chị em đang gặp phải, Nếu như con tuyên bố rằng: Hãy để họ “Bị hầm chín trong nước ép của riêng họ” là món quà quý giá nhất mà con có thể trao đến những người đang cần đến sự giúp đỡ của con là thái độ bỉ ổi ở cấp độ lớn nhất. Nó đơn thuần cho phép con biện minh cho sự vô can của bản thân mà thôi.

Ta sẽ trích dẫn một lần nữa cuộc đời của Jesus và điều mà anh ấy đã từng giảng dạy. Bởi Jesus – Người từng nói với con rằng Ta sẽ bảo với những người ở bên phải của Tôi, những đứa con được chúc lành được thừa hưởng vương quốc mà Ta đã chuẩn bị cho chúng.

Bởi Ta đã từng rất đói và con trao cho Ta cái ăn; Ta đã từng rất khát và con trao cho Ta cái uống; Ta đã từng là vô gia cư và con tìm cho Ta mái nhà.

Ta đã từng trần truồng và con mặc cho Ta cái áo; Ta đã từng ốm đau và con tới thăm Ta; Ta đã từng ở trong nhà tù và con mang đến cho Ta sự thoải mái. Và con người sẽ đáp lại rằng: Chúa Tể! Đã khi nào chúng con nhìn thấy Người đói và  cho Người ăn? Hay khát và cho Người uống? Và đã khi nào mà chúng con nhìn thấy Người không nơi trú ẩn và tìm cho Người mái nhà? Hay trần truồng và mặc cho Người cái áo? Và đã khi nào mà chúng con nhìn thấy Người đau ốm, hay trong nhà ngục và khiến Người cảm thấy thoải mái?

Và Ta sẽ trả lời họ, lời đáp:

Quả thật, quả thật, Ta nói với các con – Những người anh em của Ta rằng: Các con đã thực hiện tất cả những điều đó với Ta.

Đó là sự thật của Ta, và nó sẽ đứng vững qua mọi thời đại.

Trả lời