Hãy mang con đến với cuộc sống này như một món quà. Luôn luôn ghi nhớ rằng: Con chính là món quà!

Hãy là một món quà mang đến những ai đi vào cuộc đời con, và tới tất cả những sinh linh mà con bước vào cuộc đời họ. Hãy cẩn trọng đừng đi vào cuộc đời của người khác nếu như con không thể là một món quà.

(Con có thể luôn là một món quà, bởi vì con luôn là một món quà – Nhưng đôi khi đừng để chính bản thân con biết được điều đó). Khi có một ai đó đi vào cuộc đời con một cách không mong muốn, hãy nhìn vào món quà mà người đó sẽ nhận được từ con.

Thật là một cách tuyệt vời để để sắp đặt mọi điều.

Còn điều gì nữa mà con nghĩ rằng một người sẽ đến với cuộc đời mình?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Để Ta nói với con điều này: Mỗi người đến với cuộc đời con sẽ nhận lấy một món quà từ chính con. Và theo chiều hướng ngược lại, anh ấy sẽ trao một món quà đến với con – Một món quà cho trải nghiệm cũng như hoàn thiện Người Mà Con Thật Sự Là.

Khi mà con nhận ra được sự thật đơn giản này, khi con hiểu được điều đó thì con sẽ nhìn thấy sự thật vĩ đại nhất:

TA ĐÃ KHÔNG GỬI ĐẾN CÁC CON BẤT KỲ ĐIỀU GÌ KHÁC NGOÀI NHỮNG THIÊN THẦN.

Trả lời