Có bất kỳ cách nào để thoát ra được mớ lộn xộn đó không?

Có. Và Ta sẽ nói lại lần nữa chăng? Chuyển hóa ý thức.

Các con không thể giải quyết những vấn đề thông qua hành động từ chính phủ và bởi mục đích chính trị. Các con đã thử làm điều đó trong hàng ngàn năm.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Sự thay đổi phải được tạo ra từ trái tim của con người.

Người có thể đặt một câu cho sự thay đổi phải được thực hiện hay không?

Ta đã làm điều đó vài lần.

Con phải ngừng nhìn nhận Thượng Đế như là một phần tách biệt trong con, và các con thì tách biệt lẫn nhau.

Giải pháp duy nhất là Sự Thật Tối Thượng: Không có gì tồn tại trong vũ trụ mà tách biệt lẫn nhau. Mọi thứ đều có sự kết nối, không phụ thuộc, tương  tác lẫn nhau và đan xen vào mọi kết cấu của cuộc sống.

Mọi chính phủ, mọi chính trị gia phải dựa trên sự thật này. Mọi điều luật đều phải bắt nguồn từ chúng.

Đó là niềm hy vọng về tương lai của nhân loại; là niềm hy vọng duy nhất của hành tinh xinh đẹp này.

Làm cách nào để Quy luật của Tình yêu mà Người nói tới sớm được hoạt động?

Tình yêu trao đi mọi điều và không yêu cầu bất kỳ điều gì.

Làm cách nào mà chúng con có thể không yêu cầu bất kỳ điều gì?

Nếu cả nhân loại đều cho đi tất cả thì các con sẽ yêu cầu điều gì?

Lý do duy nhất mà các con yêu cầu mọi điều là bởi vì một vài người khác giữ lại cho chính họ. Dừng ngay việc giữ lại!

Nó không thể được thực hiện cho đến khi tất cả cùng thực hiện một lần.

Dĩ nhiên, ý thức nhân loại là điều đã được yêu cầu.

Làm cách nào mà nó sẽ hoạt động? Một ai đó phải bắt đầu. Cơ hội hiện đang giành cho con.

Con có thể sẽ là nguồn chỉ dẫn của Ý thức mới này. Con có thể trở thành nguồn cảm hứng.

Và, con phải thực hiện điều đó.

Con bắt buộc phải làm ư?

Còn ai khác nữa chứ?

Trả lời