Nhưng có vài người rất tàn nhẫn. Nhiều người có bản chất rất tệ.

Ai nói với con điều đó?

Nó đến từ sự quan sát của riêng con.

Con không thể nhìn thẳng vào vấn đề. Ta đã từng nói với con trước đây rằng: Không ai làm điều gì nhẫn tâm cả, họ chỉ mang phong cách của mình đến thế giới này mà thôi. Tất cả đều đang thực hiện những điều tốt nhất mà họ có thể tại bất kỳ thời điểm nào.

Tất cả hành động của mọi người phụ thuộc vào dữ liệu mà họ có trong tay.

Ta đã nói trước đây – Tỉnh thức là tất cả. Con ý thức được điều gì? Con biết được gì?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Nhưng khi có người tấn công, làm tổn thương, gây đau đớn, thậm chí giết chúng con vào hồi kết, thì đó có phải là tội ác hay không?

Ta đã nói trước đây rồi: Mọi sự tấn công là lời kêu gọi đến sự giúp đỡ.

Không một ai có khát khao thật sự là làm tổn thương người khác. Những người gây tổn thương đến con – bao gồm của chính quyền đã có những ý tưởng sai lầm rằng đó là con đường duy nhất để họ đạt được điều họ mong muốn.

Ta đã nhấn mạnh rằng giải pháp tốt hơn cả cho vấn đề này đơn giản là không muốn bất kỳ điều gì. Có sự ưa thích nhưng không cần đến.

Đó là trạng thái hiện hữu rất cao siêu; nó ngự trị trong khu vườn của của những Vị Thầy.

Tại sao không cùng nhau làm việc như một thế giới chung để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất cho tất cả mọi người?

Chúng con đang thực hiện điều đó – hay đang nỗ lực.

Sau hàng ngàn năm trong lịch sử nhân loại, đó là tất cả những gì mà con có thể nói sao?

Sự thật thì các con đã không tiến bộ nhiều lắm. Các con vẫn giữ mệnh đề sơ khai “Mỗi người vì chính bản thân anh ấy”. Các con cướp bóc Trái Đất, cưỡng hiếp nguồn tài nguyên của cô ấy, khai thác cô ấy và tước đi có hệ thống quyền của những người không đồng tình với các con về tất cả những việc làm đó.

Các con thực hiện tất cả những điều đó vì mục đích ích kỷ, Bởi vì đã cải thiện cuộc sống nhiều hơn nên các con không thể duy trì được những điều khác.

Các con phải chặt trên hàng triệu mẫu đất cây trồng hằng năm hay là không thể đọc được những cuốn tạp chí cuối tuần. Các con phải phá hủy tầng Ozone hay là sẽ không có được keo xịt tóc. Các con phải đầu độc những dòng sông và con suối thay vì phục hồi chúng, nếu không thì ngành công nghiệp sẽ không thể mang tới Nhiều hơn, To hơn và Lớn hơn. Và các con phải khai thác từng chút một những thứ xung quanh – Ít đi sự cải tiến, ít đi trong công tác giáo dục, ít đi ý thức – Hoặc các con không thể sống trên đỉnh của nhân loại cùng sự hào nhoáng xa hoa. Cuối cùng, các con phải phủ nhận tất cả những gì mình đang thực hiện hoặc các con không thể sống với lương tâm của chính mình.

Các con không thể tìm thấy điều đó trong trái tim “Sống đơn giản, vì thế những người khác cũng có thể được sống đơn giản”. Đó là sự thông thái thật giản dị mà con có thể thực hiện. Quá nhiều để yêu cầu. Quá nhiều để cho đi. Sau tất cả, các con làm việc chăm chỉ để đạt được những điều mà bản thân mong muốn! Các con không từ bỏ điều gì cả! Và phần còn lại của nhân loại – không nói bất kì điều gì với con cháu của họ – những người phải chịu đựng tất cả những điều đó. Các con làm những điều mà các con phải làm để tồn tạ,i để “Tạo dựng sự nghiệp” – thì những người khác cũng làm điều tương tự! Sau cùng, mỗi người đều vì chính anh ấy, đúng không?

Trả lời