Để Ta nói với con điều này: Ta chưa bao giờ tạo nên điều gì đáng khinh bỉ cả – Và như Shakespeare từng nói: “Không có gì gọi là “Ác quỷ” cho tới khi ý nghĩ của bạn khiến nó trở thành hiện thực”.

Điều này dẫn con đến một câu hỏi cuối cùng khác về tình dục. Nhiều kiểu quan hệ dựa trên sự đồng ý của những người trưởng thành có thật sự ổn không?

Có.

Ý con là thậm chí cả những kiểu quan hệ tình dục “Điên cuồng”? Tình dục mà thiếu đi tình yêu? Hay cả tình dục giữa những người đồng tính?

Đầu tiên, hãy rõ ràng thêm một lần nữa điều này: Không gì là không nhận được sự tán thành từ Thượng Đế.

Ta không ngồi đây để phán xét, bảo rằng một hành động là Đúng và hành động khác là Sai trái.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

(Như con đã biết, chúng ta đã thảo luận khá kỹ về điều này ở Quyển 1).

Bây giờ – Bên trong bối cảnh những điều hỗ trợ hay không hỗ trợ con, trên con đường của sự tiến hóa thì chỉ có con mới có thể quyết định được. Đây là sự chỉ dẫn mở. Tuy nhiên, chúng đều được những linh hồn tiến hóa đồng ý.

Không có hành động nào khiến người khác tổn thương có thể dẫn đến sự tiến hóa nhanh chóng.

Có sự chỉ dẫn thứ 2 cũng thật sự tốt.

Không có hành động liên quan đến người khác được thực thi mà không có sự đồng thuận và cho phép từ họ.

Bây giờ hãy xem xét lại câu hỏi mà con đưa ra dựa trên bối cảnh của sự chỉ dẫn.

Tình dục “Điên cuồng”? Nếu nó không làm hại ai cả, và được thực hiện với sự cho phép của tất cả thì lý do nào khiến con gọi điều đó là “Sai”?

Tình dục mà thiếu đi tình yêu? Tình dục và “Quyền của tình dục” đã được thảo luận từ thuở ban đầu. Ta thường nghĩ rằng bất kỳ ở đâu mà Ta nghe được câu hỏi kiểu đó thì Ta sẽ tiến thẳng đến căn phòng lớn một ngày nào đó và nói rằng: “Có bất kỳ ai ở đây chưa từng quan hệ tình dục mà thiếu đi mối sâu đậm trong tình cảm, dài lâu, cam kết, bền chặt, giơ tay lên”.

Để Ta nói với con điều này: Sự thiếu hụt tình thương chưa bao giờ là con đường ngắn nhất dẫn đến Thánh địa.

Ngay cả sự thiếu hụt tình cảm trong tình dục hay thiếu hụt tình cảm trong món miến trộn và thịt viên. Nếu như con đã chuẩn bị mọi thứ và tiêu hóa nó mà thiếu đi tình yêu thì con đang bỏ lỡ một phần cực kỳ tuyệt vời trong trải nghiệm của chính mình.

Có vấn đề gì không khi bỏ lỡ điều đó? Một lần nữa, “Sai” không phải là từ nên dùng. “Bất lợi” mang ý nghĩ gần hơn, mang đến cho con khát khao để linh hồn con được tiến hóa cao hơn nữa trong thời gian sớm nhất có thể.

Tình dục đồng tính? Có rất nhiều người muốn nói rằng Ta chống lại tình dục đồng tính – hoặc loại trừ nó. Nhưng Ta chưa bao giờ phán xét điều đó hay bất kỳ lựa chọn được tạo nên bởi bất kỳ ai.

Con người muốn tạo nên những kiểu phán xét mang một sức ảnh hưởng nào đó – về mọi điều – và Ta thì lại phá hỏng buổi tiệc. Ta chưa từng tham gia vào bất kỳ sự chỉ trích nào, và đặc biệt không có liên quan đến gì đến việc họ gán cho Ta là khởi nguồn của mọi sự.

Ta đã quan sát được điều này: Có một thời điểm khi mà con người cho rằng hôn nhân giữa những người không cùng chủng tộc không những là bất hợp pháp mà còn chống lại luật Trời. (Điều đáng ngạc nhiên là bây giờ vẫn có vài người giữ ý nghĩ như vậy). Họ chỉ vào Kinh Thánh như là thẩm quyền của họ vậy – như thể duy chỉ có họ mới có thể trả lời những vấn đáp liên quan đến đồng tính luyến ái.

Trả lời