Người không thật sự tin vào sự đúng đắn đúng không?

Rắc rối với “Sự đúng đắn” là cách mà một số người đặt ra tiêu chuẩn cho vấn đề đó. Nó có nghĩa là, một cách tự động, hành vi của con bị giới hạn, bị chỉ đạo, dắt mũi bởi những ý tưởng của vài người cho rằng họ biết điều gì mang đến niềm vui cho các con.

Vấn đề đối với tình dục – cũng như tất cả những điều khác – là có thể vượt qua “Giới hạn”, nó có thể bị hủy hoại. Ta nghĩ rằng không có điều gì đáng buồn hơn việc một người đàn ông hay một người phụ nữ cảm thấy họ muốn trải nghiệm một điều gì đó trong cuộc sống, nhưng rồi không dám tiến bước bởi vì họ nghĩ rằng những điều mà họ mơ ước, hình dung sẽ xâm phạm “Tiêu chuẩn về sự đúng đắn!” Tâm trí ơi! Không phải bởi các con không thực hiện điều gì đó – mà là bởi điều đó xâm phạm “Sự đúng đắn”.

Không phải điều đó chỉ xảy ra với tình dục, mà với toàn bộ cuộc sống, đừng bao giờ sợ phải làm một điều gì đó nếu nó có thể xâm phạm tiêu chuẩn về sự đúng đắn của một ai khác.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Nhưng ý nghĩa của những điều “Đúng” và “Sai” là để gắn kết xã hội lại với nhau. Làm sao chúng con có thể chung sống cùng nhau nếu không có sự cam kết về những điều đó?

“Sự đúng đắn” không liên quan gì đến mối liên quan giữa giá trị “Đúng” và “Sai”. Tất cả các con đều có thể đồng ý rằng đó là “Sai” khi giết người, nhưng nó có “Sai” không nếu trần truồng chạy trong mưa? Các con có thể đồng ý rằng sẽ là “Sai” nếu “làm tình” với vợ hàng xóm, nhưng có “Sai” không nếu “làm tình” với vợ của con? Hay vợ của con “làm điều ấy” theo một cách đặc biệt? “Đúng đắn” hiếm khi nào gặp rắc rối với pháp lý vốn giới hạn nhưng mọi điều sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu xử lý mọi việc theo cách thật “Phù hợp”.

Hành vi “Phù hợp” thường không phải là những hành vi mà con gọi là “Điều thú vị nhất”. Mà đó là thái độ sống mang đến cho còn nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Quay trở lại với chủ đề tình dục. Có phải Người đang nói rằng, bất kỳ hành vi nào cũng được chấp thuận nếu nó nhận được sự đồng tình từ những người có liên quan và bị ảnh hưởng?

Điều đó có nên đúng không trong cuộc sống này?

Nhưng đôi khi con không biết được ai sẽ là người bị ảnh hưởng, hoặc bằng cách nào – Con phải cực kỳ tinh tế. Ý thức của con phải thật sự sắc sảo. Và ở nơi mà con thật sự không thể nhận biết, cũng như không thể đoán biết được thì con phải luôn đi về phía Tình Yêu.

Câu hỏi trọng tâm trong bất kỳ quyết định nào là: “Giờ đây, tình yêu sẽ nói lên điều gì?”

Yêu chính bản thân con, yêu tất cả những người có ảnh hưởng hay có liên quan đến con.

Nếu như yêu những người xung quanh thì con sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì mà con tin rằng điều đó có thể sẽ gây tổn thương đến họ. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay mối nghi ngờ nào, con sẽ chờ cho đến khi có thể hiểu rõ tường tận mọi vấn đề.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng mọi người có thể giữ chúng con như là “Con tin”. Tất cả những điều họ cần làm chỉ là nói rằng những điều đó sẽ “Gây tổn thương” đến họ và những hành động của chúng con ngay lập tức sẽ bị hạn chế.

Quyết định chỉ có thể đưa ra bởi chính con. Con muốn kiềm chế lại hành động của bản thân để chúng không gây tổn thương đến những người mà con yêu quý sao?

Nhưng sẽ ra sao nếu như có ai đó cảm thấy bị tổn thương bởi vì không làm điều gì cả?

Trả lời