Hoa Kỳ đã trở nên cao ngạo trên trường quốc tế. Khi hàng triệu người sắp chết đói trên toàn thế giới, Hoa Kỳ đã gửi đến lượng thức ăn đủ để cung cấp cho một quốc gia. Hoa Kỳ rất hào phóng nhưng chính sách đối ngoại đã ngày càng được củng cố để đảm bảo quyền lợi tối đa cho quốc gia này. Hoa Kỳ giúp đỡ những quốc gia khác khi họ buộc phải phục vụ lại Hoa Kỳ (Nhất là khi những quốc gia này phục vụ cho sự gia tăng sức mạnh quân đội Hoa Kỳ, phục vụ giới thượng lưu nhằm mục đích bảo vệ tính mạng và tài sản của giai cấp này).

Ý tưởng được hình thành ban đầu về Tinh Bằng Hữu đã rơi vào quên lãng. Giờ đây, bất kỳ cuộc nói chuyện nào “Giữa những người anh em” chỉ là những cuộc gặp mặt đề bàn về thương hiệu mới – Khuôn mặt cực lạnh trên bàn đàm phán để giữ phần hơn cho mình, những từ ngữ sắc nhọn với những người kém may mắn hơn dám yêu cầu sự phần chia công bằng.

Mỗi người đều phải nhận lãnh trách nhiệm với chính bản thân người đó – và đây là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng Hoa Kỳ – và cả thế giới của các con – chỉ nên thật sự hành động khi mỗi người đều sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm vì cái Tổng thể.

Vậy nên Ý thức nhóm tạo nên kết quả chung cho cả nhóm.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chính xác – và nó đã được minh họa hết lần này đến lần khác xuyên suốt lịch sử nhân loại. Ma trận hút nó vào chính nó – chính xác như những nhà khoa học mô tả về hiện tượng Hố Đen. Nó hút tất cả năng lượng ưa thích.

Những đối tượng này cần phải đẩy nhau ra xa – hoặc nó sẽ biến mất mãi mãi trong hình dạng hiện tại để nhận lấy hình hài mới.

Bằng trực giác, mọi sự hiện hữu có ý thức đều nhận biết điều này. Vì thế tất cả  đều ý thức được rằng nên tránh xa khỏi sự Cuốn Hút Vĩnh Hằng để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với những chủ thể xung quanh. Nếu không thì họ sẽ ở trong trạng thái Hợp Nhất mãi mãi.

Đây là trạng thái mà chúng ta đã đến.

Rời xa khỏi trạng thái này, chúng ta sẽ luôn bị cuốn hút bởi chúng.

Sự chuyển động của dòng chảy “Tiến và lui” là giai điệu cơ bản của vũ trụ, và mọi điều đều ẩn sâu trong nó. Đấy chính là “Sex” – Sự Trao Đổi Năng Lượng.

Con liên tục bị cuốn hút, buộc phải liên kết với người khác (Và với tất cả trong  Ma trận), để rồi tại Khoảnh Khắc của Sự Hợp Nhất, con bị đẩy lùi bởi lựa chọn tránh xa khỏi Sự Hợp Nhất. Con vẫn có được sự tự do trong lựa chọn, vì thế con có thể trải nghiệm được điều đó. Bởi khi một lần được là một phần của Sự Hợp Nhất và nếu như con vẫn tiếp tục duy trì trạng thái đó, thì cin không thể nhận biết được đấy là Sự Hợp Nhất cho đến khi con hiểu được trạng thái của Sự Tách Biệt đủ lâu.

Nói theo một cách khác: để Thượng Đế nhận biết Người như là tất cả thì Thượng Đế phải biết Người như là không gì cả.

Trong con – và trong tất cả những đơn vị năng lượng trong vũ trụ – Thượng Đế nhận biết chính Người như là Một phần của Tất cả – để rồi trao cho nó cơ hội để nhận biết chính mình như là tất cả trong Trải nghiệm của chính nó.

Con chỉ có thể trải nghiệm điều con có bằng cách trải nghiệm những điều mà con không có. Ta là điều mà ta không phải là – để rồi con có thể nhận thấy sự Chia Tách Linh Thiêng. Và cuối cùng có thể tự tin để tuyên bố: Tôi là chính Tôi.

Như đã đề cập, với dòng chảy tự nhiên này, cùng với giai điệu của vũ trụ, tiêu biểu cho toàn bộ sự sống – bao gồm cả những chuyển động tạo nên hiện thực cuộc sống của con.

Con bị thúc giục để tiến lại gần nhau, rồi lại tách biệt. Con lại tiếp tục xích gần nhau hơn để rồi một lần nữa lại xa cách, tiếp tục lần nữa để sự thèm khát, niềm đam mê, khát khao cháy rực kiếm tìm sự hợp nhất.

Lại gần nhau rồi lại cách xa, cạnh nhau rồi lại chia lìa, cơ thể con nhảy múa theo vũ điệu như vậy trong những chuyển động hết sức cơ bản. Theo bản năng, con ít khi nào ý thức những cân nhắc trong hành động. Trong nhiều tình huống, con hành xử một cách tự động. Không ai cần phải bảo cơ thể nên làm gì. Chúng chỉ đơn giản thực hiện – trong những tình huống khẩn cấp mà cuộc sống mang lại.

Đó là cuộc sống, biểu hiện nó như là chính nó.

Và cuộc sống này tạo nên sự sống mới bên trong trải nghiệm của chính nó.

Mọi điều trong cuộc sống đều tuân theo nhịp điệu, mọi đời sống LÀ nhịp điệu. Để rồi mọi đời sống đều thấm nhuần âm điệu nhẹ nhàng của Thượng Đế – điều mà bạn có thể gọi là vòng tròn cuộc sống.

Cây trồng phát triển theo chu kỳ. Các mùa trong năm tới rồi đi. Các hành tinh xoay tròn. Mặt Trời nổ tung rồi gắn kết lại. Vũ trụ hít vào rồi thở ra. Tất cả mọi điều đều hoạt động dựa trên chu kỳ, trong âm điệu, với tần số rung động của Thượng Đế.

Thượng đế là Tất cả, Nữ thần là mọi điều, và không có điều gì khác nữa. Tất cả đều đã xảy xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, trong một hành trình không có hồi kết.

Amen.

Trả lời