Đây không phải là câu hỏi của sự trách mắng mà là câu hỏi của lựa chọn. Và nếu như con không có trách nhiệm với những lựa chọn mà nhân loại đã tạo ra mà tiếp tục thực hiện thì là ai?

Ồ. Chúng con không thể gánh mọi trách nhiệm!

Để Ta nói với con điều này: Cho đến khi sẵn sàng để nhận lãnh trách nhiệm cho mọi điều thì con không thể thay đổi bất kỳ điều gì.

Con không thể nói rằng họ đã thực hiện điều đó, và con thì đang hành động. Và nếu như chỉ họ đúng! Hãy nhớ một câu nói tuyệt vời từ nhân vật truyện tranh Walt Kelly là Pogo, và đừng bao giờ quên:

“Chúng ta đang giáp mặt với kẻ thù, và kẻ thù chính là chúng ta”.

Chúng con đã lặp lại cùng một lỗi trong cả hàng trăm năm, đúng không?…

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Trong hàng ngàn năm, con trai của ta. Các con đã mắc phải cùng những sai lầm trong hàng ngàn năm. Nhân loại đã không tiến hóa những bản năng cơ bản nhất nhiều hơn những người sống thời đồ đá. Mọi nỗ lực để thay đổi đều phải đối mặt với sự khinh miệt. Mọi thử thách nhìn lại giá trị bản thân và có thể là tái tạo lại mọi điều đều gặp rào cản bởi nỗi sợ hãi và sự tức giận. Giờ đây hãy lấy ý tưởng từ Ta để thật sự dạy dỗ những khái niệm cao cấp hơn trong trường học. Ồ, cậu bé, bây giờ chúng ta đang thật sự lướt đi trên lớp băng mỏng.

Cho đến khi, ở trong một xã hội tiến hóa cao thì nhiệm vụ mới thật sự được hoàn thành.

Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng đồng ý với những khái niệm trên, về ý nghĩa của chúng. Đó là lý do mà chúng con không thể dạy những điều này trong trường học. Những bậc cha mẹ sẽ cắn hạt dưa khi ai đó giới thiệu về kiểu dạy dỗ này trong chương trình dạy học. Họ nói rằng giáo viên đang dạy “Những giá trị”, và trường học thì không cần những sự chỉ dẫn đó.

Họ sai rồi! Một lần nữa, dựa trên những gì mà con nói nhân loại đang cố gắng thực hiện – để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn – thì họ đã sai. Trường học chính xác là nơi để hướng dẫn những điều này. Đáng trân trọng bởi vì trường học tách ra khỏi hoàn toàn những định kiến từ phụ huynh. Đáng trân trọng bởi trường học tách biệt với quan niệm cũng như nhận thức của phụ huynh.

Các con đã thấy được những hậu quả mang lại do sự truyền dạy những giá trị từ cha mẹ đến con cái. Hành tinh của các con cực kỳ lộn xộn.

Các con không thấu hiểu được những khái niệm cơ bản nhất của một xã hội văn minh.

Các con không biết cách giải quyết mâu thuẫn mà không dính líu gì đến bạo lực. Các con không biết cách sống mà không phải sợ hãi.

Các con không biết cách hành động mà không quan tâm đến bản thân. Các con không biết cách yêu thương mà không có điều kiện.

Đó là những sự thấu hiểu cơ bản – cơ bản, và các con thậm chí còn không chịu bắt đầu chạm tới sự thấu hiểu hoàn toàn hơn là bổ sung thêm vài điều quanh nó… sau hơn hàng ngàn, hàng ngàn năm.

Có cách nào để thoát khỏi mối tơ vòng này không?

Có! Và nó nằm ở trong trường học! Nó nằm ở trong sự giáo dục giới trẻ! Niềm hy vọng của các con nằm trong thế hệ hệ tiếp theo, và tiếp theo nữa! Nhưng các con phải dừng ngay việc nhấn chìm trẻ em bởi những con đường trong quá khứ. Những con đường đó không có tác dụng gì cả. Chúng sẽ không dẫn các con đến nơi mà các con nói rằng mình muốn tới. Và nếu như không cẩn trọng, các con sẽ đến chính xác nơi mà mình đã gặp trước đó.

Thế nên hãy dừng lại! Chuyển hướng đi! Ngồi lại với nhau và góp nhặt những ý tưởng. Tạo nên phiên bản tốt đẹp nhất của tầm nhìn vĩ đại nhất mà các con từng có được với tư cách là một con người. Để rồi sử dụng những giá trị và khái niệm đó như là một tầm nhìn chung trong việc giảng dạy tại trường.

Trả lời