Nhưng sẽ có những người nói rằng đây chính là thế hệ trẻ và với sự điên rồ, phóng khoáng cùng ý tưởng tự do, chúng sẽ chèo lái đất nước và cả thế giới xuống vực thẳm. Mang mọi thứ xuống địa ngục. Đẩy mọi điều vào quên lãng. Phá hủy những giá trị nguyên thủy của nền văn hóa và thay vào đó là – làm bất kỳ điều gì chúng muốn, bất kỳ điều gì khiến chúng “Cảm thấy sung sướng”, cuối cùng thì nó sẽ là cái kết cho cuộc sống của chúng con.

Thế hệ trẻ đang phá hủy cách mà các con đang sống. Giới trẻ luôn làm vậy. Nhiệm vụ của các con là khuyến khích chứ không phải kìm hãm chúng.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Không phải thế hệ trẻ là những người đang phá hủy những khu rừng nhiệt đới. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Không phải giới trẻ là những người đang làm thủng tầng Ozon. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Không phải những người trẻ tuổi khai thác mồ hôi của những người nghèo trong các công xưởng trên toàn thế giới. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Không phải là người trẻ đánh thuế các con cho đến lúc chết để sử dụng tiền vào mục đích chiến tranh cùng những cỗ máy chiến tranh. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Đó không phải là thế hệ trẻ đang thờ ơ với những vấn đề liên quan đến người nghèo và tàn tật, nỡ lòng để hàng trăm người chết đói mỗi ngày trên hành tinh trong khi có thể cung cấp đủ thức ăn cho họ. Chúng yêu cầu các con dừng lại.

Không phải thế hệ trẻ là những người tham gia vào trò chơi chính trị để rồi dối gian và thao túng. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Không phải giới trẻ là những người bị ức chế, xấu hổ và cảm thấy nhục nhã về tình dục cũng như chính cơ thể của chúng để rồi truyền lại sự xấu hổ đó cho thế hệ tiếp theo. Chúng yêu cầu các con dừng lại. Không phải là những người trẻ tuổi tạo nên hệ thống giá trị chuẩn mực đạo đức và nói rằng “Điều đó đúng” để rồi thế giới phải giải quyết vấn đề dựa trên bạo lực. Chúng yêu cầu các con dừng lại.

Giờ thì chúng không đang yêu cầu mà … van nài các con.

Đó chính là giới trẻ – những kẻ bạo lực! Đó là những người trẻ tham gia vào các nhóm tội phạm và chém giết lẫn nhau! Đó chính là những người trẻ dại bỏ qua mọi quy định và luật lệ – hay bất kỳ mệnh lệnh nào. Đó chính là thế hệ trẻ – Những người đang lái chúng con tới sự điên rồ!

Khi những giọt lệ và lời cầu khẩn của những người trẻ tuổi mong mỏi thay đổi thế giới không được lắng nghe và để ý, khi chúng thấy được những nỗ lực của mình không mang lại hiệu quả – Rằng các con sẽ lại tiếp tục vận hành mọi thứ theo con đường cũ bất chấp điều gì xảy ra thì – Những người bạn trẻ này, họ không ngu ngốc chút nào, sẽ thực hiện phương án khả thi thứ 2. Nếu chúng không thể hạ gục được con thì chúng sẽ tham gia cùng với con.

Những bạn trẻ tham gia cùng với những hành vi và thái độ sống của các con. Nếu chúng bạo lực thì bởi các con cũng bạo lực. Nếu chúng sống vật chất thì bởi vì các con quá vật chất. Nếu chúng hành xử điên khùng thì bởi vì các con đã hành xử điên khùng. Nếu chúng sử dụng tình dục một cách đầy thao túng, vô trách nhiệm, đầy tủi hổ thì cũng bởi vì chúng thấy các con làm điều tương tự. Điều khác biệt duy nhất giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi là thế hệ trẻ thực hiện những điều đó một cách công khai.

Những người lớn tuổi hơn che giấu hành vi của họ. Họ nghĩ rằng tụi nhỏ sẽ không thể thấy. Nhưng những người trẻ tuổi nhìn thấy tất cả. Không gì có thể qua mắt được chúng. Chúng thấy được người lớn quá đạo đức giả và bằng nỗ lực tuyệt vọng, chúng cố gắng thay đổi điều đó. Chúng cố thử và thất bại để rồi chúng nhận thấy không còn cách nào khác ngoài việc bắt chước. Và bằng việc làm đó, chúng đã sai, chúng không bao giờ được dạy dỗ một cách khác biệt nữa. Chúng không được phép phân tích một cách nghiêm túc những điều mà thế hệ trước đã làm. Chúng chỉ được phép ghi nhớ.

Những gì mà con ghi nhớ sẽ ghim sâu vào tâm trí con.

Vậy thì chúng con nên dạy dỗ những đứa trẻ như thế nào?

Đầu tiên, hãy đối xử chúng như những linh hồn. Chúng là những linh hồn ẩn trong cơ thể vật lý này. Và đây không phải là một điều dễ dàng để linh hồn có thể thực hiện; không phải điều dễ dàng để linh hồn có thể sử dụng chúng. Linh hồn bị giam cầm, bị giới hạn. Vì thế những đứa trẻ sẽ ngay lập tức khóc bởi sự hạn chế. Lắng nghe tiếng khóc này. Thấu hiểu điều đó. Và hãy trao cho đứa bé nhiều nhất những cơ hội cảm nhận được “Sự vô hạn” mà con có thể.

Trả lời