Những người trong nhóm này nhận thấy cuộc sống như là một cánh cửa của tâm hồn – một cuộc du hành của linh hồn. Họ đáp lời mọi người trong mọi bối cảnh. Họ giữ tất cả những trải nghiệm của nhân loại bên trong mô hình đó. Mối bận tâm của họ liên quan đến việc kiếm tìm Thượng Đế, sự toàn vẹn của Bản thể, sự hiển lộ của sự thật.

Cùng sự tham gia đó, đấu tranh không còn là tranh đấu nữa mà là một tiến trình. Đó là tiến trình của việc định nghĩa Bản thể (Không còn là khám phá bản thể nữa), của sự trưởng thành (Không còn là học hỏi), của hiện hữu (Không còn là hành động).

Những lý do của sự tìm kiếm, phấn đấu và thành công trở nên khác hoàn toàn. Lý do để thực hiện mọi điều đã thay đổi, và cùng với đó thì hành động cũng thay đổi tương tự như vậy. Lý do trở thành tiến trình, và hành động trở thành hiện hữu.

Trước đây, lý do của việc kiếm tìm, phấn đấu, làm việc chăm chỉ trong 1 kiếp người để cung cấp đủ những nhu cầu trần thế thì giờ đây, lý do là để trải nghiệm vị ngọt từ thiên đàng. Trước đây, mối bận tâm liên quan đến cơ thể thì giờ đây, mối quan tâm lớn hơn có liên quan đến linh hồn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Mọi thứ đã dịch chuyển, mọi điều đã đổi hướng. Mục đích của cuộc đời đã thay đổi. “Sự khích lệ tới điều diệu kỳ” đã chuyển hướng; và cùng với đó, nhu cầu của những ham muốn, thâu tóm được, bảo vệ và gia tăng sở hữu trần thế sẽ biến mất.

Điều vĩ đại sẽ không còn được đo lường bởi việc con góp nhặt được bao nhiêu. Những nguồn tài nguyên của nhân loại sẽ thuộc về tất cả mọi người trên hành tinh. Cùng với một thế giới luôn được chúc lành, sự giàu có phồn vinh của nhân loại sẽ đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người.

Tất cả mọi người sẽ muốn điều đó theo cách thức này. Sẽ không còn nữa sự ép buộc để có được khoản thu thuế tự nguyện. Tất cả sẽ cùng tình nguyện trích ra 10% thu nhập để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn hơn. Sẽ không còn nữa việc hàng ngàn người đứng nhìn hàng ngàn người khác chết đói – không phải bởi thiếu thức ăn mà bởi thiếu đi tính nhân đạo của con người để tạo nên một thể chế chính trị đơn giản, qua đó mọi người có thể lấy được đủ lượng thức ăn cần thiết.

Đạo đức giả mà hằng giờ vẫn xuất hiện trong xã hội sơ khai của các con sẽ biến mất mãi mãi vào ngày mà các con thay đổi sự khích lệ để đạt đến điều vĩ đại và định nghĩa về sự khích lệ mới, để trở thành những gì mà Ta đã tạo nên – một bản thể hoàn chỉnh của Thánh linh.

Khi con chọn để trở thàn Người Mà Con Thật Sự Là – Thượng Đế sẽ hiện thực hóa điều đó. Con sẽ không bao giờ phải hành động một cách vô duyên. Sẽ không còn nữa việc con phải trưng bày những nhãn dán kiểu như:

THƯỢNG ĐẾ CỨU RỖI CHÚNG CON

TỪ NHỮNG CON NGƯỜI THEO SAU NGƯỜI

Trả lời