Từ khi chúng ta thảo luận rộng hơn những khía cạnh của cuộc sống trên hành tinh này, con đã nhìn thấy được nhiều hơn những yếu tố cơ bản của đời sống cá nhân vốn đã được khám phá trong Quyển 1. Con muốn hỏi Người về môi trường.

Con muốn biết điều gì?

Môi trường đang thật sự bị tàn phá, như những nhà môi trường học tuyên bố, hay đơn giản là những người có tầm nhìn rộng, những người theo chủ nghĩa tự do El – Pinko, Chẳng phải tất cả đều tốt nghiệp từ Berkely và hút chất gây nghiện hay sao?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Đúng với cả 2 câu hỏi.

Whaaa – ???

Ta chỉ đùa chút thôi. Đúng với câu hỏi thứ nhất và không đối với câu hỏi thứ 2.

Tầng Ozone bị thủng? Những khu rừng nhiệt đới bị phá hủy?

Đúng. Nhưng không chỉ có những điều quá đỗi hiển nhiên như vậy. Có những vấn đề ít rõ ràng hơn nhưng con nên chú tâm tới.

Giúp con rời khỏi đây!

Được. Ví dụ như, đang có một sự lan rộng rất nhanh tình trạng thiếu hụt đất trồng trên Trái Đất. Các con đang cạn kiệt đi đất tốt để phát triển nguồn thức ăn. Đó là bởi vì đất trồng cần thời gian để tự tái tạo lại trong khi những người nông dân sản xuất cho doanh nghiệp thì lại không có thời gian. Họ muốn đất liên tục sản xuất, sản xuất, sản xuất. Vì thế nên tập tính lâu đời trên những cánh đồng xen kẽ từ mùa này sang mùa khác bị bỏ ngang hoặc rút ngắn lại. Để đắp trừ cho thời gian bị đánh mất, hóa chất được phun trên đất để khiến đất trở nên màu mỡ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, con không thể phát triển một sự thay thế nhân tạo cho Người Mẹ Thiên Nhiên thậm chí rằng gần hơn cả những gì mà Mẹ cung cấp.

Kết quả là đất bị xói mòn, thật sự bị hạ thấp xuống vài inch. Ở một vài nơi, lượng đất dinh dưỡng dự trữ bị hủy hoại. Nói theo một cách khác, các con đang trồng càng nhiều và càng nhiều hơn nữa thực phẩm trên những mảnh đất càng ít và càng ít đi hàm lượng chất dinh dưỡng. Không đá. Không khoáng chất. Không gì mà con có thể dựa vào đất trồng để cung cấp. Tệ hơn nữa, các con đang ăn những loại thực phẩm chứa đầy hóa chất được đổ vào đất trong một nỗ lực tuyệt vọng để tái tạo lại đất. Bởi vì không có những phản ứng gây tổn hại đến cơ thể trong thời gian ngắn, con sẽ rất buồn khi phát hiện rằng hàm lượng lớn hóa chất vẫn còn đọng lại trong cơ thể và hủy hoại sức khỏe của chính con.

Tình trạng xói mòn đất lan rộng không được nhiều người ý thức đến, và đó cũng không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của những nhà môi trường học đang cố gắng trang điểm thêm công trình nghiên cứu của mình. Hãy hỏi những nhà khoa học trên Trái Đất và con sẽ nghe được thêm rất nhiều điều về nó. Đây là một vấn đề xảy ra trên diện rộng; mang tính toàn cầu và rất nghiêm trọng.

Đó chỉ là một ví dụ trong rất nhiều cách thức mà các con đang gây tổn thương và khai thác Người Mẹ của các con, đấng trao cho các con toàn bộ sự sống, hoàn toàn không để ý gì đến nhu cầu riêng của cô ấy về tiến trình tự nhiên.

Các con có mối quan tâm rất ít đến hành tinh này ngoại trừ việc làm hài lòng những đam mê riêng, những nhu cầu tức thời và dập tắt đi khát khao vĩnh hằng của loài người để những nhu cầu đó ngày càng Lớn hơn, tốt hơn, nhiều hơn. Các con nên tự vấn lại bản thân rằng: Khi nào là đủ?

Tại sao chúng con lại không nghe lời những nhà môi trường học? Tại sao chúng con lại không lưu ý gì tới những lời cảnh báo của họ?

Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và cách sống trên hành tinh của các con, đây là một phần rất dễ dàng để nhận thức rõ. Các con đã đặt ra một cụm từ để trả lời câu hỏi một cách thật sự hoàn hảo: “Hãy đi theo chỉ dẫn của đồng tiền”.

Trả lời