Vì thế Ta đã tạo ra một con đường để các con tạo nên bản thể hoàn toàn mới, và để Nhận Biết Người Mà Con Thật Sự Là trong trải nghiệm của chính các con, Ta làm vậy để cung cấp đến các con:

  1. Sự tương đối – Một hệ thống nơi mà con có thể tồn tại trong mối quan hệ với những điều khác.
  2. Sự lãng quên – một tiến trình để con sẵn sàng quên đi tất cả, vì thế nên con không thể nhận biết sự tương đối đơn thuần là một mánh khóe, và do đó con là Tất Cả.
  3. Tỉnh thức – một trạng thái của sự hiện hữu để qua đó con trưởng thành cho đến khi chạm đến ý thức trọn vẹn, để rồi trở thành một Thượng Đế Sống, sáng tạo và trải nghiệm hiện thực của riêng con, mở rộng và khám phá hiện thực đó, thay đổi và tái tạo lại hiện thực như là kéo giãn ý thức của con đến một giới hạn mới – hoặc đến nơi mà con sẽ nói là không có giới hạn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Trong hệ thống đó, Tỉnh thức là chìa khóa.

Tỉnh thức – là sự nhận thức thật sự – là nền tảng của tất cả sự thật và của tất cả sự thật tâm linh.

Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Đầu tiên Người khiến chúng con quên đi Người Mà Chúng Con Là, vì thế nên chúng con có thể nhớ ra Người Mà Chúng Con Là?

Không hẳn. Để con có thể tạo nên Người Mà Con Là và Người Mà Con Muốn Trở Thành.

Đó là hành động của Thượng Đế hiện hữu trong Thượng đế. Đó là chính Ta đang hiện hữu trong chính Ta – thông qua con!

Đó là ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống.

Thông qua con, Ta trải nghiệm sự hiện hữu Tôi Là Ai hay là Cái gì. Không có con thì Ta cũng có thể nhận biết điều đó, nhưng không trải nghiệm được nó một cách trọn vẹn. Nhận biết và trải nghiệm là 2 điều khác nhau. Ta sẽ luôn chọn trải nghiệm tại mọi thời điểm.

Dĩ nhiên, Ta thực hiện điều đó. Thông qua con.

Con cảm thấy là đã lạc khỏi câu hỏi ban đầu.

Thật khó để giữ Thượng đế ở trong một chủ đề. Ta mở rộng nó ra. Hãy xem xét nếu chúng ta có thể quay lại.

Ồ! phải rồi – Cần phải làm gì với những người kém may mắn.

Đầu tiên, hãy quyết định Con Là Ai hay Là Cái Gì trong mối quan hệ với họ.

Thứ 2, nếu con quyết định rằng con mong ước được trải nghiệm như một sự Cứu Trợ, như một sự Giúp Đỡ, như một Tình Yêu, Lòng Trắc Ẩn và sự Quan Tâm, thì hãy nhìn xem cách nào tuyệt nhất để con trở thành những điều đó.

Và lưu ý rằng khả năng giúp con trở thành những điều trên không có mối liên quan gì đến sự tồn tại hay hành động của người khác.

Đôi khi cách tốt nhất để yêu thương một ai đó, và sự giúp đỡ tuyệt vời nhất mà con có thể trao là hãy để những người đó lặng yên một mình hoặc trao cho họ cơ hội để tự giúp đỡ bản thân.

Nó giống như là bữa đại tiệc. Cuộc sống là bữa ăn tối, và con có thể trao cho những người kém may mắn sự giúp đỡ lớn nhất mà họ từng có được.

Hãy nhớ rằng sự giúp đỡ cao cả nhất mà con có thể trao cho một người là đánh thức họ dậy, nhắc nhở họ về Người Mà Họ Thật Sự Là. Có rất nhiều cách để thực hiện điều đó. Đôi khi là một ít sự giúp đỡ; một cú đẩy, một cú hích,… Thỉnh thoảng sẽ là một quyết định để họ vẽ nên bức tranh của riêng mình, theo dõi con đường của họ, đi theo từng bước chân của họ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ con cả.

Trả lời