Thật tuyệt vời. Những gì Người nói thật kỳ diệu. Con mong rằng thế giới sẽ đón nhận nó. Con ước rằng thế giới có thể hiểu, có thể tin tưởng.

Quyển sách này sẽ giúp con thực hiện điều đó. Con đang giúp đỡ Ta hoàn thành nó. Vì thế nên con đang đóng vai của mình, con đang thực hiện phần việc của mình trong sự phát triển Ý Thức Nhóm. Đó là tất cả những điều cần phải thực hiện.

Vâng.

Chúng ta có thể chuyển đến chủ đề mới được chứ? Con nghĩ giờ là thời điểm quan trọng để chúng ta nói về thái độ và ý tưởng – Những điều mà Người đã nói là sẽ quay trở lại và trình bày một cách công bằng.

Thái độ mà Ta đang nói tới được tạo nên bởi rất nhiều người, rằng người nghèo sẽ nhận được đầy đủ những nhu cầu sống cơ bản, rằng đất nước phải dừng việc đánh thuế người giàu – xử phạt họ, làm việc chăm chỉ và hiệu quả để “Tạo dựng sản nghiệp” – nhằm cung cấp nhiều hơn cho người nghèo.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Những người này tin rằng người nghèo thật sự nghèo bởi họ muốn vậy. Nhiều người thậm chí còn không nỗ lực để tự kéo họ lên. Họ thà mút ngón tay chính quyền còn hơn là có trách nhiệm bản thân.

Có rất nhiều người tin rằng sự phân phối và chia sẻ tài sản chỉ ở trong một xã hội ác ôn. Họ dẫn chứng Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản “Tùy vào năng lực, hưởng theo nhu cầu” như là bằng chứng của ý tưởng sơ khai để đảm bảo những phẩm chất cơ bản của nhân loại thông qua nỗ lực của tất cả mọi người.

Những người này tin rằng “Mọi người đều vì anh ấy”. Nếu có ai đó bảo khái niệm này thật lạnh lùng và thiếu tình người thì họ sẽ trích ngay câu nói: “Cơ hội gõ cửa bình đẳng cho tất cả mọi người”; họ tuyên bố rằng không ai bị thiếu hụt điều gì; rằng nếu mọi người có thể “Tạo dựng” thì tất cả đều có thể – và nếu ai đó không làm được thì “Đó là lỗi của anh ấy”.

Con cảm thấy đó là một tư tưởng đầy kiêu ngạo, bắt nguồn từ sự vô ơn đúng

không

Đúng. Nhưng Người cảm thấy thế nào?

Ta không có phán xét nào trong vấn đề này. Nó chỉ đơn giản là suy nghĩ. Chỉ có một câu hỏi liên quan đến ý nghĩ này hay bất kỳ tư tưởng khác. Điều đó có hỗ trợ để con nhận thức?”Bạn Là và Con Người mà bạn luôn kiếm tìm để Trở Thành”. Ý nghĩ đó có hỗ trợ gì cho con?

Hãy nhìn vào thế giới, đó là câu hỏi mà nhân loại phải đặt ra. Điều đó có hỗ trợ gì cho con để giữ ý nghĩ đó lại?

Ta đã quan sát được điều này: Có những người – dĩ nhiên, trong một nhóm lớn – bị khiếm khuyết từ khi sinh ra. Điều đó hiển nhiên đúng.

Sự thật là ở cấp độ siêu hình rất cao, không ai “Bị khiếm khuyết”, mỗi linh hồn đều tạo ra bản thể chính xác về con người, sự kiện và hoàn cảnh cần thiết để đạt được những điều mà họ mong muốn đạt được.

Con đã chọn lấy mọi điều. Cha mẹ, đất nước nơi con sinh ra. Tất cả những hoàn cảnh sống xung quanh đều do con chọn lấy. Tương tự như vậy, xuyên suốt thời gian sống trong cuộc đời, con tiếp tục chọn và tạo nên con người, sự kiện và hoàn cảnh sống được thiết kế để mang đến cho con cơ hội chính xác, đúng đắn và hoàn hảo mà con luôn khát khao để biết được bản thể thật của mình.

Nói theo một cách khác, không ai là “Khiếm khuyết”, mang đến những điều mà linh hồn mong ước được hoàn thành. Ví dụ như, linh hồn muốn được sống trong một cơ thể khiếm khuyết hoặc trong một xã hội đàn áp, cũng có thể ở dưới chân một thể chế hay nền kinh tế chuyên quyền để tạo nên những điều kiện cần thiết giúp hoàn thành những điều mà linh hồn đã sắp đặt thực hiện.

Trả lời