“Những người có của” biết được rằng một tổ chức như là Liên minh Thế giới sẽ tạo thêm nhiều hơn giá trị hơn cho những người “Không có gì” – nhưng “Những người có của” tin rằng giá trị đó sẽ lấy từ tiền của họ… và họ thì không từ bỏ bất kỳ điều gì.

Có chăng rằng nỗi sợ hãi đã chứng minh rằng họ muốn giữ lại những gì mà họ đã đấu tranh để có được bằng bất cứ giá nào?

Đầu tiên, đó không phải là điều đúng, khi cho rằng để trả giá cho việc ban phát nhiều hơn tới những người đói khát và sống không nơi trú ẩn thì những người khác phải từ bỏ sự giàu sang của họ.

Như Ta đã chỉ ra trước đây, tất cả những gì mà các con cần làm là dùng số tiền 1,000,000,000,000 đô la mỗi năm chi dùng cho mục tiêu quân sự để chuyển hướng đến mục đích nhân đạo, và các con sẽ giải quyết được các vấn đề mà không cần tới một ít xu lẻ nào được điều chuyển từ nơi nó thuộc về.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Dĩ nhiên, sẽ có những cuộc thảo luận cho rằng các tập đoàn thế giới hưởng lợi từ chiến tranh và cung cấp vũ khí cho chiến tranh sẽ trở thành “Những người thua cuộc” – Những người sống sung túc dựa vào ý thức xung đột chung của thế giới – Nhưng có lẽ sự thịnh vượng của các con đã đặt nhầm chỗ. Nếu một giải pháp phải phụ thuộc vào sự sống của toàn thế giới để đổi lấy một người được sống sót thì điều đó giải thích tại sao thế giới của các con vẫn kháng cự trong bất kỳ nỗ lực nào để mang đến sự hòa bình sau cùng.

Cho phần thứ hai trong câu hỏi của con, muốn giữ lại những gì mà các con đã phải đấu tranh từ rất lâu để có được, như là một cá nhân hay là một quốc gia, không lý do nào cả, nếu các con đang sở hữu một ý thức ở Thế Giới Ngoại Vi.

Cái gì cơ?

Nếu như con nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn của cuộc sống từ trải nghiệm chỉ ở Thế Giới Ngoại Vi – thế giới bên ngoài cơ thể vật lý này – thì các con sẽ

không bao giờ muốn có thêm một kỳ điều gì, như một con người và một quốc gia để khiến con được hạnh phúc.

Và nếu những người “Không có gì” nhìn thấy bản thân không hạnh phúc vì thiếu thốn vật chất thì họ sẽ càng lún sâu hơn vào cái bẫy. Họ sẽ liên tục muốn những thứ mà con có, còn con thì sẽ liên tục phủ nhận sẻ chia.

Đó là lý do mà Ta đã nói từ ban đầu rằng có một con đường để loại trừ chiến tranh – và tất cả những trải nghiệm của sự bất ổn hay thiếu đi sự bình an. Nhưng đó là giải pháp tâm linh.

Cuối cùng, mọi vấn đề về chính trị địa lý, như tất cả các vấn đề cá nhân, đều dẫn tới vấn đề tâm linh. Tất cả cuộc sống của con đều là tâm linh, và do đó tất cả những vấn đề trong cuộc sống đều dựa trên khía cạnh tâm linh – và mang giải pháp tâm linh. Chiến tranh được tạo ra trên hành tinh của các con bởi một vài người có thứ mà những người khác đều muốn. Nguyên do là bởi vì vài người thực hiện vài điều mà những người khác không muốn họ thực hiện.

Tất cả những xung đột đều nảy sinh dựa trên sự khao khát đứng sai chỗ. Hòa bình chỉ xuất hiện trên thế giới khi có sự Bình yên ở nội tại.

Hãy để mỗi người tìm thấy sự an bình bên trong. Khi con tìm thấy sự bình yên bên trong mình thì con sẽ phát hiện ra rằng con không cần làm bất kỳ điều gì nữa. Nó đơn giản nghĩa là con không cần đến những thứ lởn vởn đến từ bên ngoài. “Không có nhu cầu” là sự tự do vĩ đại. Đầu tiên, nó sẽ giải phóng con khỏi nỗi sợ hãi; sợ hãi rằng có điều gì đó mà con không sở hữu; sợ hãi rằng một điều gì đó mà con sở hữu sẽ mất đi; sợ hãi rằng nếu không có một điều gì đó chắc chắn thì con không thể hạnh phúc.

Thứ 2, “Không cần” sẽ giải phóng con khỏi sự tức giận. Giận dữ là thông báo đến từ nỗi sợ. Khi con không có gì phải sợ thì con cũng chẳng tức giận bất kỳ điều gì.

Trả lời