Dĩ nhiên là không phải. Nhưng sẽ không tệ nếu nó trở thành cẩm nang hướng dẫn tình dục. Hầu hết mọi người cần phải học tập rất nhiều về tình dục và giới tính, cũng như những biểu hiện tích cực và diệu kỳ từ nó.

Ta không bao giờ dừng sự kiếm tìm những minh họa cho luận điểm sâu rộng hơn. Con càng trao hạnh phúc cho chính bản thân mình nhiều bao nhiêu thì con càng có nhiều hơn niềm vui để trao tặng người khác. Nó giống như là nếu con trao cho chính mình càng nhiều sức mạnh thì con mới có nhiều hơn sức mạnh để chia sẻ những người xung quanh. Điều tương tự với danh tiếng, sự giàu sang, vinh quang, thành công hay bất kỳ điều gì khiến con cảm thấy tuyệt hơn.

Nhân tiện, Ta nghĩ đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại lý do nào mà có một điều khiến con “Cảm thấy sung sướng”.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Được rồi – Con đầu hàng. Tại sao?

“Cảm thấy sung sướng” là cách mà linh hồn hét lên “Đây chính là Tôi”!

Đã bao giờ con ở trong một lớp học mà giáo viên luôn cầm trong tay quyển sổ điểm danh, và con phải hô lên “Có” khi nghe đến tên mình?

Vâng.

“Cảm giác tuyệt” là cách để linh hồn nói rằng “Tôi ở đây!”

Rất nhiều người chế nhạo về ý tưởng “Làm những điều con cảm thấy sung sướng”. Họ nói rằng đó là con đường dẫn xuống địa ngục. Còn Ta thì khẳng định đấy chính là nấc thang lên thiên đường!

Dĩ nhiên nó còn tùy thuộc vào những điều mà con cho là “Cảm thấy sung sướng”. Nói theo cách khác, trải nghiệm nào là tốt đối với con? Để Ta nói với con điều này – Không có sự tiến hóa nào từng bị chối bỏ. Không phải bởi vì con chối bỏ thành công của bản thân, những điều mà con biết là “Cảm thấy sung sướng” mà bởi vì con đã tìm cho mình những thú vui khác và nhận ra có những điều tuyệt vời hơn. Vậy thì làm cách nào mà con có thể “Cảm nhận được điều tuyệt vời hơn khi chưa “Nếm trải điều tệ hại hơn”?

Tôn giáo buộc con phải chấp nhận giáo lý của họ. Và đó là lý do mà cuối cùng tôn giáo sẽ sai.

Tâm linh, theo chiều hướng ngược lại, luôn đúng.

Tôn giáo yêu cầu con học hỏi từ trải nghiệm của người khác. Tâm linh khuyến khích con tự tìm kiếm trải nghiệm của riêng mình.

Tôn giáo không thể đứng cạnh Tâm linh. Nó không giống nhau một chút nào. Tâm linh sẽ mang bạn đến cho con một kết luận khác hơn rất nhiều so với những gì một tôn giáo cụ thể có thể mang lại – Và tôn giáo sẽ không bao giờ dung thứ cho những điều kinh sách không dạy.

Tôn giáo khuyến khích con đi sâu vào ý nghĩ của người khác và chấp nhận nó như là cái của mình. Tâm linh thì lại chỉ cho con cách tránh xa những suy nghĩ của người khác mà đi vào ý nghĩ của chính bản thân mình.

“Cảm thấy sung sướng” là cách mà con nói với chính bản thân mình rằng suy nghĩ sau cùng của con là sự thật, lời nói sau cùng thật thông thái và hành động cuối cùng là xuất phát từ tình yêu.

Để nhắc nhở rằng con đã tiến bộ hơn nhiều như thế nào, cấp độ linh hồn đã tiến hóa vượt bậc ra sao, đơn giản để con nhìn lại điều đã khiến con “Cảm thấy sung sướng”.

Con không phải thúc giục quá trình tiến hóa của bản thân mình – để tiến bộ nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa – bằng cách phủ nhận những điều mà con cảm thấy sung sướng, hay tránh xa khỏi nó.

Phủ nhận bản thân là tự hủy hoại chính mình.

Trả lời